Nhân ái

Gia đình 4 người bệnh tim bẩm sinh

Anh Võ nghẹn ngào: “Nhìn hai con ngày càng suy yếu, nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi đau xót vô cùng. Gia đình không còn gì để bán, đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ chi phí phẫu thuật cho hai con. Thực tình, vợ chồng tôi không biết sống ra sao những ngày sắp tới”.

Vợ chồng anh Phạm Văn Võ (24 tuổi) và chị Lý Thị Long Mỹ (22 tuổi, ngụ thôn Phú An, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đang lâm cảnh bế tắc, khốn cùng. Anh chị kết hôn năm 2019 và sinh bé trai Phạm Văn Thiên Thuận vào đầu năm 2020. Không may, bé bị hở van tim 3 lá nhưng gia đình không đủ khả năng phẫu thuật cho bé. Cuối năm 2020, đứa con thứ 2 của anh chị - bé gái Phạm Thị Thoại Tiên vừa ra đời cũng bị suy tim cấp độ 2. Anh Võ và chị Mỹ suy sụp trước tình trạng của hai con (ảnh). Anh chị không có tài sản, không có việc làm ổn định, chỉ buôn bán nhỏ tại địa phương, thu nhập bấp bênh, có lúc còn không đủ đắp đổi qua ngày. Bản thân anh Võ và cha ruột của anh cũng bị bệnh tim bẩm sinh, phải đeo máy trợ tim nhiều năm qua, chi phí khám bệnh, thuốc men hàng tháng rất tốn kém.

Anh Võ nghẹn ngào: “Nhìn hai con ngày càng suy yếu, nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi đau xót vô cùng. Gia đình không còn gì để bán, đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ chi phí phẫu thuật cho hai con. Thực tình, vợ chồng tôi không biết sống ra sao những ngày sắp tới”.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở).

Nội dung: HCCG 21-16

Tác giả: NGUYỄN NAM

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP