Du lịch

Gãy mỏm đá "sống ảo" ở Quảng Trị, dân mạng tiếc nuối vị trí check in "huyền thoại"

Mỏm đá ở điểm du lịch Mũi Trèo (xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị gãy.

Mũi Trèo là một khu du lịch hoang sơ, cách thành phố Đông Hà (Quảng Trị) hơn 40km. Nơi này có những bãi đất trống, rừng... thích hợp cho các nhóm đi cắm trại. Điểm nổi bật của khu Mũi Trèo là một mỏm đá chênh vênh, nhô ra ngoài, nằm ở độ cao khoảng 30m so với mực nước biển. Các du khách thường ra đầu mỏm đá chụp ảnh với khung cảnh biển xanh phía sau.

Mũi Trèo từng được nhắc đến cả trong thơ văn, trở thành niềm cảm hứng của nhiều văn nghệ sĩ. Với các tín đồ du lịch, nhắc đến Mũi Trèo thì không thể quên những tấm hình rất ảo diệu.

Tuy nhiên, mới đây, theo một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, vị trí mỏm đá check-in "huyền thoại" của giới trẻ tại Mũi Trèo đã... không còn nữa.

Mỏm đá sống ảo ở Mũi Trèo đã bị gãy.

Ông Lương Ngọc Ninh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Vĩnh Linh, xác nhận với báo chí mỏm đá nổi tiếng ở khu Mũi Trèo đã bị gãy. "Mỏm đá này tồn tại từ lâu và cũng chịu nhiều tác động từ yếu tố tự nhiên. Nguyên nhân chưa được xác định nhưng không phải do bão lũ, sóng biển đánh vào. Khu vực này chỉ có mưa thôi. Ngoài ra, khu này cũng chưa có người quản lý, khai thác", ông Ninh cho biết.

Nhiều trang mạng đã chia sẻ thông tin này, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi một điểm chụp ảnh đẹp ở Quảng Trị.

Tiếc quá còn chưa kịp đi...

- Thế là mất đi một điểm du lịch đẹp tại Quảng Trị ư?

- Thiên tai bão lũ tàn phá ghê gớm quá!

- Còn may là không bị rơi lúc có người đang chụp ảnh.

- Nên khôi phục lại những cảnh đẹp này để thu hút người dân và các tỉnh khác tới với miền đất của mình chứ?

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

  Từ khóa: mỏm đá , sống ảo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP