Giới trẻ

Cụ ông bị đồn có "mỏ khoáng sản" vì cưới vợ kém 30 tuổi, sự thật khiến nhiều người sững sờ

Ngày 6/2 vừa qua, một cụ ông họ Lý (78 tuổi) đến từ thành phố Tế Ninh, Sơn Đông, Trung Quốc đã tổ chức đám cưới với cô dâu 48 tuổi.

Theo đó, hôn lễ của ông Lý được tổ chức theo phong cách tập tục cưới hỏi thời xưa. Tân lang khoác lên bộ đồ truyền thống màu đỏ, đeo chùm hoa kết hỷ, ngồi trên con ngựa lớn vừa đi vừa không ngừng vẫy tay với những người xung quanh. Về phía tân nương, cô ngồi kiệu hoa cầu kỳ phía sau theo chàng về dinh.


Nghi thức rước dâu rình rang đã thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Ai ai cũng chạy theo xem đám cưới theo kiểu xưa, quan trọng nhất phải là nghe ngóng thông tin về cặp đôi cô dâu chú rể chênh lệch tuổi này.

Ngạc nhiên thay, dù đã ở tuổi 78 nhưng đây là lần đầu ông Lý kết hôn, còn cưới một người vợ trẻ hơn mình rất nhiều. Nghe thấy chuyện đó, nhiều người tin rằng ông cụ hẳn phải rất giàu có hoặc sở hữu số tiền hưu trí khổng lồ. Thậm chí còn có tin đồn rằng chú rể sở hữu mỏ khoáng sản nên mới khiến vợ trẻ cam tâm tình nguyện gả cho mình, ước mong sau này sống cuộc đời sung sướng.

Theo lời ông Phòng - hàng xóm của chú rể cho biết gia cảnh của ông Lý thực chất rất bình thường, ông không hề "giàu nứt đố đổ vách" như dân tình đồn đoán.

"Tôi và ông ấy cũng thường nói chuyện với nhau. Ông đối xử với vợ rất tốt. Hai người đã sống cùng nhau hơn 5-6 năm rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân”, ông Phòng chia sẻ.


Trước đó, ông Lý và vợ quen biết nhau tại một nhà hàng. Tính tình lạc quan, tươi sáng của người phụ nữ 48 tuổi đã khiến cụ ông lớn hơn bà những 30 tuổi động lòng. Ngoài ra, hôn lễ truyền thống này được các cháu họ của cụ ông tổ chức, hy vọng ông có thể hoàn thành tâm nguyện ở tuổi "gần đất xa trời".

"Tôi hỏi vì sao cô dâu đồng ý lấy một ông lão làm chồng, cô ấy nói rằng ông rất tốt, biết cách thương yêu người khác", ông Phòng kể lại.

Tác giả: Linh Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: cặp đôi , đám cưới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP