Nhân ái

Cô gái khuyết tật bán vé số kiếm tiền nuôi mẹ già, giúp đỡ chị gái học đại học

Nếu chỉ chú ý đến đôi tay mà quên đi đôi chân bước ngắn bước dài và khuôn mặt lệch, ít ai nghĩ Ngọc mắc căn bệnh khuyết tật từ nhỏ khiến mọi hoạt động sống đều khó khăn.

Báo Pháp luật dẫn lời bà Nguyễn Thị Nguyệt (mẹ Ngọc): “Ở đây cái quầy vé số kiêm quán nước của Ngọc nổi tiếng lắm! Bởi con bé nghị lực, hiền lành, lễ phép nên ai ai đều thương”.

Quầy vé số kèm nước uống giúp mẹ con Ngọc đỡ vất vả hơn. Ảnh: Báo Pháp luật


Cô gái khuyết tật nỗ lực tự học bán xổ số tự chọn

Cách đây 23 năm, bà Nguyệt mừng rỡ khi chào đón cùng lúc 2 cô con gái ra đời bụ bẫm. Ấy vậy, trong khi người chị vẫn phát triển bình thường thì vài tháng sau, tay chân người em là Ngọc lại bắt đầu co rút, khuôn mặt trở nên khù khờ hẳn.

Vì căn bệnh khuyết tật bẩm sinh nên Ngọc là thành viên duy nhất trong gia đình Nguyệt không đến trường. Vậy mà, không đầu hàng số phận, lên 10 tuổi thì cô gái nhỏ đã mày mò học từng con số, tập sử dụng các thiết bị điện tử trong nhà để phụ giúp mẹ.

Theo báo Thanh niên, năm 2018 Vietlott triển khai mở bán tại Vĩnh Long và mong muốn hỗ trợ gia đình bà Nguyệt trở thành đại lý chính thức. Ban đầu người mẹ vô cùng ái ngại bản thân mình thì già yếu, còn con gái sẽ không đủ minh mẫn phục vụ khách hàng.

Ngọc đã tích cực đăng ký tập huấn, mỗi ngày đều tự học bấm số từ chiếc máy hiện đại khiến bà Nguyệt vô cùng xúc động. "Thời điểm ban đầu, mọi thứ khó khăn vì tay chân Ngọc không thể hoạt động bình thường. Nhưng nó chưa bao giờ bỏ cuộc. Cứ vậy mà người dân thương, làm việc nhanh nhẹn nữa nên số vé ở điểm bán hàng của cô cứ tăng dần đều" - bà Nguyệt nói.

Với quầy vé số hạnh phúc, Ngọc ước mơ nuôi mẹ già suốt đời

Câu chuyện về nghị lực phi thường của Ngọc giúp quầy vé số kiêm quán cà phê “cóc" của cô luôn tấp nập khách. Trong đó, có rất nhiều vị khách chịu chi, ủng hộ mẹ con Ngọc.

Dù chậm phát triển trí tuệ và di chuyển khó khăn, thế nhưng Ngọc chưa bao giờ tính toán, bấm số sai. Ngược lại, trong vô vàn lần khách nhầm lẫn số tiền, cô gái trẻ đều tính toán nhanh nhẹn và hoàn trả lại đầy đủ.

Ngọc luôn niềm nở với mọi khách hàng. Ảnh: Báo Thanh niên

Từ khi mở quầy vé số, tính cách Ngọc dần dần thay đổi. Từ một cô bé nhút nhát, cô đã trở thành bà chủ nhỏ đầy lạc quan, nụ cười luôn thường trực trên môi. Bởi lẽ đó, nhiều khách hàng thường ví cái tiệm của Ngọc là tiệm vé số hạnh phúc nhất Vĩnh Long.

Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, cô gái nhỏ nói chữ được chữ mất rằng sẽ dành dụm để nuôi được mẹ già phần đời còn lại. Điều đó càng khiến bà Nguyệt tự hào hơn về đứa con gái khuyết tật.

Tác giả: Thu Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP