Giới trẻ

Chết cười câu nói "cụ non" của trẻ

Hai vợ chồng đang giận nhau, mỗi người ôm cái điện thoại không ai nói với ai câu nào.

Bỗng nhiên có tiếng nói cất lên: "Đã là vợ chồng thì phải thương yêu nhau chứ, suốt ngày cãi nhau như vậy thì lấy nhau làm gì, đẻ con ra làm gì".

Chồng quay sang vợ ngạc nhiên và nghĩ sao giọng vợ mình hôm nay lạ nhỉ?

Vợ đang giận chồng không cần quay ra nhưng cũng nghĩ, sao giọng của ông chồng mình hôm nay cũng lạ thật?

Không ai nói gì, và vẫn cái giọng lúc nãy cất lên tiếp "không ở với nhau được thì ra khỏi nhà đi, để con ở với ông bà nội còn tốt hơn nhiều".

Cả 2 vợ chồng quay lưng lại, hóa ra cậu con trai 5 tuổi đang nằm giữa 2 bố mẹ và vắt tay lên trán rất đăm chiêu nói bố mẹ nó từ lúc nào đến giờ.

Tác giả: Vui Tính

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP