Xã hội

Cháu bé rơi xuống giếng sâu 12m trong rẫy, tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào 7h sáng 30/1, cháu Y.K.E (4 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu) đi vào rẫy cùng với bà nội và bác ruột.

Tại đây, bà nội dọn cỏ còn Y.K.E ngồi chơi một mình.

Gần hai tiếng sau, người nhà không phát hiện cháu bé ở đâu nên mới đi tìm.

Khi đến cái giếng ở trong rẫy, người bà phát hiện đôi dép và áo của cháu Y.K.E.

Lực lượng cứu hộ và người dân có mặt ở hiện trường. (Ảnh: PLO)

Chính quyền địa phương nhận được thông tin nói trên nên đã báo cáo lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Cư Kuin đến hiện trường. Tuy nhiên, khi được đưa lên khỏi giếng cháu bé đã tử vong.

Ông Y Minh, Bí thư xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) thông tin trên VietnamNet: Giếng mà cháu bé rơi xuống có độ sâu khoảng 12m. Giếng này do người nhà dùng để tưới tiêu và không được che đậy cẩn thận.

Hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng cùng gia đình lo hậu sự cho cháu.

Theo Pháp luật Việt Nam, bố mẹ bé cháu bé đi làm ở Đắk Nông, cháu hiện ở cùng bà ngoại.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP