Thế giới

Cha bỏ con gái 9 giờ trong xe nóng 40 độ C, bé tử vong thương tâm

Người đàn ông 32 tuổi ở Louisiana bị bắt vì tội giết người sau khi con gái 21 tháng tuổi của anh ta tử vong do bị bỏ trong xe ô tô có nhiệt độ 40 độ C suốt 9 giờ.

Theo Vnexpress, vào ngày 8/6, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Madisonville, Louisiana, một thị trấn nhỏ cách New Orleans 64 km về phía bắc. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ St. Tammany (STPSO), khoảng 2h30 sáng, Joseph Boatman, 32 tuổi, đã đến nhà một người thân để đón con gái mình.

Boatman được cho là đã uống nhiều loại đồ uống có cồn trong đêm đó. Sau khi đặt con gái vào ghế trẻ em trong xe, anh ta lái xe về nhà nhưng lại không đưa con ra khỏi xe.

Joseph Boatman bị cáo buộc giết người sau khi bỏ con trong ôtô ngoài trời nắng 9 giờ đồng hồ. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng St. Tammany

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết nhiệt độ tại Madisonville vào ngày hôm đó lên tới khoảng 33,3 độ C. Tuy nhiên, chỉ số nhiệt (heat index) cảm nhận được lại lên đến 40 độ C. Chỉ số nhiệt là mức độ nóng mà cơ thể con người cảm nhận được, được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa nhiệt độ không khí thực tế và độ ẩm.

Giữa thời tiết oi bức, một thành viên trong gia đình phát hiện bé gái vẫn ngồi trong xe vào khoảng trưa hôm sau và gọi điện cho cứu hộ.

Khi cảnh sát đến nơi, đứa trẻ không còn phản ứng và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Boatman bị bắt và buộc tội giết người cấp độ hai. Giới chức cho biết có thể sẽ có thêm các cáo buộc khác. Số tiền đặt cọc tại ngoại là 750.000 USD (hơn 19 tỷ đồng)

"Đây là một mất mát to lớn mà không gia đình nào muốn phải đối diện. Khi một đứa trẻ bị bỏ lại trong xe, đặc biệt vào những ngày nắng nóng vượt ngưỡng 40°C, hậu quả có thể gây chết người chỉ trong vòng vài phút. Trường hợp này là một sai lầm trong phán đoán, và hậu quả thật đau lòng", Cảnh sát trưởng Randy Smith chia sẻ.

Trước đó, hôm 25/5 một bé trai một tuổi được tìm thấy đã tử vong bên trong chiếc xe bán tải ở phía tây nam Albuquerque, bang New Mexico. Cảnh sát cho biết vụ việc rất thương tâm khi người họ hàng được nhờ trông đứa trẻ đã "quên mất sự hiện diện của bé". Cha mẹ đứa trẻ đưa con đến vào khoảng 10h sáng, để bé cho một người họ hàng trẻ tuổi chăm sóc. Người họ hàng để đứa trẻ ở ghế sau xe, đậu dưới nắng với cửa sổ đóng kín. Gần 6h sau mới có người nhận ra đứa bé mất tích và cuống cuồng tìm kiếm.

Đứa trẻ đã tử vong tại hiện trường dù các thành viên trong gia đình và nhân viên cấp cứu thực hiện hô hấp nhân tạo để cố gắng hồi sức cho bé. Mặc dù nguyên nhân chính thức của cái chết đang chờ khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết tất cả các dấu hiệu đều cho thấy bé bị say nắng, theo Ngôi sao.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP