Du lịch

Biển người đổ về buổi khai mạc lễ chạy đua với bò tót

Đầu tháng 7, hàng nghìn người đổ về Pamplona để tham dự lễ hội chạy đua với bò tót sôi động nhưng đầy nguy hiểm.

Từ 6-14/7 hàng năm, thành phố Pamplona của Tây Ban Nha lại trở thành tâm điểm khi du khách trên thế giới đổ về đây tham gia sự kiện chạy đua với bò tót thuộc lễ hội San Fermin. Trong ảnh, quảng trường trung tâm thành phố chật kín người háo hức chờ đón sự kiện bắt đầu.

Hàng nghìn người chờ đợi Chupinazo, quả pháo khai mạc, được phóng lên, báo hiệu lễ hội bắt đầu.

Thị trấn vốn rất bình yên này trở nên sôi động khác thường khi những người tham dự cùng uống rượu vang, nhảy múa, ăn uống và đuổi theo những chú bò tót. Mỗi năm có khoảng 200-300 người bị thương trong lễ hội này.

Đám đông tụ tập trên các ban công và quảng trường trung tâm, với khăn màu đỏ buộc trên đầu, cùng hô vang câu “Viva San Fermin” (San Fermin trường tồn).

Nhiều người không đến tham dự cuộc đua, mà đi xem đấu bò và các vũ điệu cuồng nhiệt trên phố.

Trong sự kiện chạy đua, những tay đấu bò chuyên nghiệp, người dân và du khách cùng đuổi theo các con bò qua nhiều phố hẹp.

48 tiếng đồng hồ đầu tiên của lễ hội luôn sôi động, hấp dẫn và thu hút được nhiều người nhất.

Theo truyền thống, bất cứ ai tham dự lễ hội, dù có chạy đua hay không, đều cần mặc trang phục màu đỏ và trắng.

Tác giả bài viết: Hoàng Linh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP