Nhân ái

Vợ chồng nghèo bệnh nặng, các con phải nghỉ học mưu sinh

Bố bệnh nặng, mẹ là chỗ dựa duy nhất lại gãy xương sống sau một vụ tai nạn giao thông, cô con gái lớn đang tuổi ăn học phải nghỉ học đi làm thuê, đứa nhỏ đang học lớp 8 cũng có nguy cơ bỏ học tiếp.

Hai vợ chồng bà Gái (bên phải) đang nhờ người thân chăm sóc.ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Đó là tình cảnh của gia đình ông Nguyễn Duy Khiêm ở thôn An Bàng, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Vốn là hộ nghèo, hằng ngày ông Khiêm đi bộ bán vé số dạo, còn bà Nguyễn Thị Gái (cùng 50 tuổi) đi giúp việc cho một gia đình ở Đà Nẵng để kiếm tiền nuôi hai cô con gái học lớp 8 và 9.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Gái; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Gái trong thời gian sớm nhất.

Hồi giữa năm 2018, ông Khiêm đột ngột ngã bệnh, cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Chân Mây (xã Lộc Thủy). Sau đó, bệnh viện cho xe chở ông Khiêm về nhà để gia đình lo hậu sự. Khi người thân chuẩn bị khâm liệm, thì ông Khiêm hồi tỉnh, ăn được cháo và dần tỉnh lại. Sau lần thoát chết diệu kỳ ấy, bà con xóm làng góp được hơn 1 triệu đồng cho ông Khiêm lên TP.Huế khám bệnh, qua đó phát hiện ông bị xơ gan nặng. BS khuyên ông Khiêm nên nhập viện sớm để điều trị, nhưng hiện ông chưa vào viện vì không có tiền.

Thân hình vốn nhỏ thó, sau cơn bạo bệnh ông Khiêm càng yếu ớt nên nghỉ bán vé số hẳn. Bà Gái đành nghỉ giúp việc ở Đà Nẵng, về nhà bán vé số dạo nuôi chồng và hai con ăn học. Sáng 20.1 áp Tết Kỷ Hợi, khi bà Gái đang đi xe đạp bán vé số trên đường làng thì bị một thanh niên đi xe máy tông bà văng vào vệ đường rồi bỏ trốn. Bà Gái được người dân đưa về nhà, vài hôm sau đi khám mới hay bà bị chấn thương, gãy xương sườn, gãy đốt sống L1... Bà Gái đã trải qua đợt phẫu thuật, điều trị dài ngày và phải bắt 7 con vít định vị xương.

Sau khi xuất viện, bà Gái phải về nhà người mẹ già nay đã 82 tuổi để nhờ mẹ chăm sóc vì không còn sức khỏe để chăm chồng. Vài ngày trước, cháu Nguyễn Thị Bằng Quỳnh, sinh năm 2003, đang học lớp 9, con gái đầu của vợ chồng ông Khiêm đã phải nghỉ học vào Đà Nẵng giúp việc nhà, kiếm tiền để giúp cha mẹ chữa bệnh. Ngày cháu Quỳnh đi làm thuê, cả nhà giàn giụa nước mắt.

Ông Khiêm thều thào nói: “Chừ tui chỉ muốn bệnh tình mau bớt, để đi bán vé số trở lại giúp vợ con chứ cả hai vợ chồng đổ bệnh thế này không biết sống sao, gia đình tui hiện đã kiệt quệ...”.

Được biết, con gái thứ hai của ông Khiêm là Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh năm 2004, hiện đang học lớp 8, cũng có nguy cơ bỏ học để đi giúp việc nhà cùng chị, phụ giúp cha

Tác giả: Đình Toàn

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP