Cuộc sống

Tôi cảm nhận bạn gái đã hết yêu, chỉ còn sự thương hại

Tôi còn rất yêu cô ấy, không biết phải làm gì cho thực sự đúng đắn.

Tôi và cô ấy yêu nhau gần một năm, tưởng chừng mọi chuyện êm đẹp thì tự nhiên cô ấy bảo chán, không còn yêu tôi nữa. Cô ấy có thái độ này khoảng một thời gian, nhưng lúc đó gia đình cô ấy gặp chuyện, tôi nghĩ cô ấy buồn vì gia đình, vì thế chỉ biết cố gắng quan tâm hết mức tới bạn gái mình. Vậy mà cô ấy cứ xa lánh, nói chỉ muốn ở một mình.

Ảnh minh họa.

Cô ấy nói trước có tình cảm với tôi nhưng giờ hết hẳn rồi, đừng níu kéo làm gì. Cô ấy còn nói đã cố gắng gượng để yêu tôi bởi tôi rất tốt, nhưng giờ không thể cố được nữa. Sau khi tôi nói chuyện một hồi, phân tích các kiểu, cô ấy bảo thôi cứ để yên vậy, bỏ qua chuyện này, có điều tôi hiểu cảm nhận đó chỉ là sự thương hại. Tôi còn rất yêu cô ấy, không biết phải làm gì cho thực sự đúng đắn. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Tác giả: Phong

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: bạn gái , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP