Xã hội

Tài xế taxi đỡ đẻ cho khách trên đèo Tà Nung

Xe taxi đang leo đèo Tà Nung (TP. Đà lạt) trong lúc trời tối mịt thì sản phụ đau đớn chuyển dạ sinh con. Bác tài liền xắn tay áo làm “bà mụ” và đã giúp hành khách “mẹ tròn con vuông”.

Tài xế Võ Quốc Phi

Sáng 22/6, tại Nhà hộ sinh Đà Lạt (số 17 đường Phan Đình Phùng, Phường 1), sức khỏe của mẹ con sản phụ Hoàng Thị Kim Tuyết (29 tuổi, trú Tổ 7, Thôn 5, xã Tà Nung) đã ổn định. Bé trai nặng 2,9kg, phản xạ tốt.

Đêm 20/6, nghe vợ nói có dấu hiệu chuyển dạ, anh Nguyễn Trần Quang Dũng cấp tốc gọi xe taxi chở vợ đến bệnh viện. Do phải chuẩn bị đồ đạc nên anh và mẹ sẽ đi sau bằng xe máy.

Khi taxi đang ở lưng chừng đèo Tà Nung thì chị Tuyết quằn quại kêu la và nói bị vỡ ối. Nghe sản phụ thều thào đề nghị đỡ đẻ giúp, tài xế Võ Quốc Phi (43 tuổi, quê huyện Di Xuyên, Quảng Nam) liền dừng xe sát lề đường rồi xắn tay áo làm "bà mụ".

Sau khi ra đời được khoảng 1 phút, thấy bé sơ sinh tím người vì bị lạnh, tài xế liền mở máy sưởi ấm rồi nhanh chóng chở mẹ con chị Tuyết đến nhà hộ sinh cấp cứu.

Chị Tuyết xúc động nói nếu không có anh Phi đỡ đẻ kịp thời, mẹ con chị có thể rơi vào tình huống nguy hiểm.

Ngay sau khi nghe thuật lại sự việc, Lãnh đạo hãng Lado taxi đã tặng giấy khen và thưởng nóng 1 triệu đồng cho tài xế Võ Quốc Phi vì đã kịp thời cứu giúp hành khách trong lúc nguy cấp.

“Lúc đó gấp gáp quá, có kịp nghĩ gì đâu. Thấy bà bầu đau đớn và sợ rằng nếu không đỡ đẻ kịp thì cháu bé sẽ bị ngạt, nguy hiểm tới tính mạng nên lấy hết can đảm để đỡ đẻ thôi. Sau khi cháu bé ra đời, mình bật máy sưởi ấm cho hai mẹ con rồi tiếp tục lái xe đến nhà hộ sinh mà tay vẫn còn run”, anh Phi nói.

Tác giả: KIM ANH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP