Du lịch

Nha Trang có những con đường

Ngoài việc đến các điểm du lịch trong cuộc hành trình, thuê một xe máy, đi khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thật là một điều thú vị.

Đường Bạch Thái Bưởi.

Ngoài việc đến các điểm du lịch trong cuộc hành trình, thuê một xe máy, đi khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thật là một điều thú vị. Ở trong lòng những con đường đó là những cung bậc cảm xúc thơm mùi khói bếp, ngẩn ngơ với hoa và cả những cuộc chuyện trò khi dừng lại ở một quán nước nghỉ chân. Nha Trang theo cách rong ruổi trên các con đường ấy khiến cho lòng người khác hẳn. Tất nhiên là bạn không thể đi hết, cũng chẳng thể đi cùng, tấm bản đồ bạn mang trên tay hay vào Google tìm kiếm cũng chỉ là vạch kẻ, còn cuộc hành trình ngẫu hứng lại hoàn toàn khác.

Bạn sẽ đi như thế nào? Thật ra đâu cần lập trình, cứ phóng xe mà đi, thích rẽ hướng nào thì rẽ hướng đó, để rồi sẽ thú vị như chưa bao giờ thú vị. Tôi là người Nha Trang, đôi khi làm một chuyến lang thang, cũng khá bất ngờ trong cái chộn rộn rất riêng của những con đường. Bởi mỗi con đường luôn tụ họp nhất định một lượng cư dân từ một vùng miền nào đó lập nghiệp, đôi khi họ hàng sống cùng, thân thiết. Đôi khi trai gái cùng xóm gặp nhau, hẹn hò yêu đương rồi nhà này nhà kia thành sui gia, ràng buộc nghĩa tình…cho nên dẫu là Nha Trang, nhưng những con đường ấy lại là những con đường… du lịch.

Này nhé, bên cạnh cầu Trần Phú cong mình ở cửa sông Cái, bạn thử ngược đường vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gặp một chiếc cầu gỗ, cứ thế mà len vào. Trong đó là một thế giới khác của con đường với những tiếng cười rối rít, cả tiếng cãi vã cũng rất hồn nhiên. Con đường nhỏ trở thành cái chợ ẩm thực với đủ loại món ăn với giá cực kỳ bình dân, bạn có thể để xe nép sát vào đường, cùng kéo chiếc đòn ngồi mà tận hưởng tô mì Quảng, tô bún cá hay ăn chén chè nấu theo kiểu rất khác ở những nơi bạn đã từng ăn. Hoặc bạn có thể lang thang tới đường Phan Đình Giót, lạc vào khu Quốc Tuấn. Nơi này những con đường đan xen tạo thành mê hồn trận, bỗng xuất hiện một căn nhà đẹp, xuất hiện một ô cửa màu xanh và đôi khi là một cô gái rất xinh đang ngồi nướng bánh tráng trong buổi chiều dịu nắng. Bạn bắt gặp một ngôi chùa nhỏ, mà nếu muốn ghé vào, bạn có thể gởi xe ở bên hàng nước. Mỗi con đường ở Nha Trang giống như một câu chuyện kể cho du khách, sức hút của chúng đôi khi là những ngôi nhà, những thảm cỏ, vạt hoa và cả cách sinh hoạt hồn nhiên của người dân ở đó. Tỉ dụ như khi bạn lạc vào con đường Đoàn Kết ở cồn Nhất Trí, bạn sẽ phải lách xe không biết bao bận bởi những vòng ôm cua do các căn nhà nhô ra. Con đường với thềm đường là các chị, các em gái giăng lưới ra mà vá lại sau chuyến ra khơi bị rách. Ông bán bánh bao hồn nhiên mời chào và cả âm thanh gọi nhau của bạn trên những con tàu cập bến, cả tiếng hàng xóm mời nhau ăn giỗ. Đến con đường Bạch Thái Bưởi ở Hòn Rớ, Phước Đồng lại gặp một con đường bước ra từ phim ảnh với hai hàng hoa giấy được đỡ bằng những trụ sắt vững chắc, nở rợp trời một màu hồng. Con đường Thủy Xưởng cũng cong queo, từ ngã giao nhau với đường Trần Quý Cáp, cuối cùng đổ ra đường 23/10. Đây là con đường ngày xưa mọi người cho rằng là nơi chế tạo tàu thuyền, mà con sông Kim Bồng nằm phía sau lưng ngày xưa là con sông thông thương hàng hóa. Con đường Thủy Xưởng cũng nổi tiếng bởi một thời cách đây mấy chục năm có nhiều băng nhóm giang hồ sinh sống. Giờ đây đi qua con đường thấy bày bán phế liệu nhà cửa cũ đủ loại, có thể nói là thích thì dừng chân, dừng ở chỗ cửa sắt, lan lan sắt ấy chụp ảnh cũng tạo nên những gam màu đẹp. Hương lộ 45 lại nổi danh bởi có nhiều quán nhậu vì nằm dọc theo sông Cái. Không ghé vào các quán nhậu mà bảng lớn bảng nhỏ lô nhô, đi tiếp sẽ gặp ngôi đình cổ, cây me cổ và bắt gặp những con đường nhỏ, để rồi thích thú trước những căn nhà trồng hoa và cả hàng cau cao vút. Để bắt gặp hoa trồng trước nhà và hàng cau, đôi khi gặp cả đàn gà đang bươi đất tìm sâu hay gặp đàn bướm bay, trong không gian lan tỏa mùi hương. Cũng làm một vòng cung vào Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh vào mùa tết, ở đây có làng mai Võ Dõng, hoa mai nở vàng cả một góc trời. Còn bình thường thì nơi này, những con đường quê tinh khiết đến lạ với hoa trồng trước sân nhà, dây leo bám vào hàng rào mà rực rỡ khoe duyên. Và nữa, nhận được cái cảm giác yên bình khi gặp một bàn nhậu của người dân dưới tàn chuối, bóng xoài…dưới chân là con chó nằm như che chở cho chủ. Đi trong làng quê, nghe vọng xa xa bài hát ru con ngủ, thoang thoảng trong gió hay đôi khi gặp bầy trẻ chơi trò đánh đáo, nhảy dây là lòng như đầy niềm vui.

Nha Trang có biển vỗ bờ, cát biển trắng, nước biển xanh. Nha Trang có biết bao nhiêu tòa nhà cao tầng với tiện nghi đầy đủ. Nhưng có một Nha Trang trên những con đường. Những con đường đôi khi đi qua ta quên mất cái tên, nhưng nhớ nụ cười chào nhau, dẫu trên dòng đời chưa một lần gặp mặt.

Tác giả: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

  Từ khóa: con đường , nha trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP