Nhân ái

Nhà nghèo, vợ bị tai nạn, gia đình kiệt quệ

Vợ chồng anh Mè Văn Sanh (41 tuổi) và chị Đinh Thị Ngọc Liên (35 tuổi, trú tại tổ 7, thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) đang sống tạm bợ trong căn nhà tôn, vách ván cũ kỹ, xiêu vẹo nằm hun hút nơi vùng xa đồi núi.

Hàng ngày, chị Liên đi làm rẫy, anh Sanh làm công nhân bảo vệ rừng, đời sống gia đình luôn gặp khó khăn, xếp vào diện hộ nghèo tại địa phương. Chẳng may, chị Liên bị tai nạn giao thông phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ cho biết, chị Liên bị chấn động, liệt não cần phải điều trị lâu dài nhưng vì gia đình nghèo không tiền nên đành đưa chị Liên về nhà chăm dưỡng, uống thuốc tạm thời.

Hiện nay, chị Liên chỉ còn da bọc xương, tay chân cong cứng, tê liệt, nằm một chỗ, ăn uống bằng ống nhựa chuyền vào mũi (ảnh). Anh Mè Văn Sanh bùi ngùi: “Từ lúc vợ bị tai nạn, tôi đã vay mượn gần 50 triệu đồng để lo chi phí tiền xe, thuốc, viện phí, ăn uống, đến nay tiền đã hết sạch. Tôi đi làm xa, cách nhà 20km, một tuần mới về một lần. Tôi rất đau lòng khi bỏ rơi vợ trong lúc này nhưng không còn cách nào khác, đành phải thuê người nuôi, chăm sóc vợ (3 triệu đồng/tháng) mà lương của tôi chỉ có 5 triệu đồng/tháng; đã vậy còn gồng gánh nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học”.

Ông Đỗ Ngọc Quá, thôn trưởng thôn Bắc Sông Giang, cho biết: “Hoàn cảnh vợ chồng anh Sanh rất thương tâm. Tôi đi vận động bà con, xóm làng gom góp chút ít tiền, sữa, gạo, mì để giúp đỡ cho gia đình nhưng chẳng thấm vào đâu. Rất mong các cơ quan, hội từ thiện quan tâm, giúp đỡ cho gia đình anh Sanh”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. (Hoặc trực tiếp liên hệ anh Mè Văn Sanh, ĐT: 0383702975).

Tác giả: TIẾN PHÚ

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP