Xã hội

Lật thuyền tại hồ Hố Cóc, 2 bố con đuối nước tử vong

Khi thuyền bị lật, người bố đã bơi được vào bờ nhưng vì quay lại cứu con mà cả hai cha con đều đuối nước.

Ông Nguyễn Bá Trực – Chủ tịch UBND xã Tân Khánh thông tin trên báo Dân Việt, trưa 25-5, anh Nông Xuân Hùng (SN 1974, hiện đang công tác tại Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Bắc Kạn) cùng con trai là cháu Nông Xuân Mạnh (SN 2005) trú tại tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, TP.Bắc Kạn, đi ăn cỗ tại xóm Thông, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi ăn cơm xong, hai bố con anh Hùng cùng nhau chèo thuyền đi câu cá tại khu vực hồ câu Hố Cóc thuộc địa phận xóm Cầu Cong, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Khi thuyền ra giữa hồ đã bất ngờ bị lật khiến 2 người bị rơi xuống nước và chết đuối.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai cha con bị đuối nước

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi lật thuyền, anh Hùng bơi được vào bờ thì nghe tiếng cháu Mạnh kêu cứu nên vội vã bơi ra chỗ con trai. Nhưng do cháu Mạnh không biết bơi nên đã bấu víu vào bố khiến cả hai bố con bị đuối nước.

Theo báo Giao thông, ngay khi nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã cử lực lượng cùng các phương tiện phối hợp cùng lực lượng công an xã để tìm kiếm. Tuy nhiên, do đập có độ sâu lớn (nơi sâu nhất khoảng 20m) nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. Đến 17g ngày 25-5 mới tìm thấy được thi thể cháu Mạnh.

Sáng nay, người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Hùng. Hiện, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng.

Tác giả: T.Quang (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP