Nhân ái

Khẩn cầu cứu tính mạng chàng trai tự nguyện trực chốt chống dịch

Sau ca trực đêm, trên đường từ chốt chống dịch COVID-19 trở về nhà, anh Hoàng Văn Tuấn (khu dân cư số 5 Bến Tắm, phường Hoàng Tân, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bất ngờ bị tai nạn dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng. Hiện giờ, tính mạng của anh hết sức nguy kịch.

Anh Hoàng Văn Tuấn đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức). Ảnh: NTL

Rời quân ngũ trở về địa phương, phát huy tinh thần nhiệt huyết của một người lính, một người đảng viên, anh Tuấn tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào và công tác xã hội. Vừa qua, anh xung phong tham gia vào đội tình nguyện chốt trực tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đêm 3.4, hết ca trực, anh Tuấn trở về nhà rồi không may gặp tai nạn. Khi gia đình biết tin, đưa anh đi cấp cứu thì tình hình đã rất xấu.

Chia sẻ trong nước mắt, mẹ của anh Tuấn nói: “Tuấn nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch do bị đa chấn thương. Xương tay, chân đều bị gãy, đặc biệt là chấn thương não và bụng với tổn thương nát gan, thận độ 5. Hiện giờ, bác sĩ phải nút mạch gan, thận để ngăn không cho máu rò rỉ... Điều trị tích cực được mấy ngày rồi nhưng Tuấn vẫn hôn mê sâu”.

Nhìn con trai nằm trên giường bệnh, khắp người gắn chằng chịt các loại dây và thiết bị hỗ trợ như máy thở, máy lọc máu, máy chạy thận... người mẹ ấy chốc chốc lại đưa tay gạt nước mắt.

Không có bảo hiểm y tế, tình trạng lại quá nặng, gộp chung các chi phí điều trị hàng ngày của anh Tuấn lên tới 30-45 triệu đồng. Bố mẹ đều thuần làm nông nên chỉ biết đi vay nóng hàng xóm để có tiền điều trị cho anh. Thế nhưng, số tiền đi vay mượn được cũng chỉ đủ cho 3 ngày điều trị. Hiện tại, bệnh viện đã phải ký quỹ lấy thuốc và vật tư cho anh Tuấn điều trị, vì nếu dừng lại anh chắc chắn sẽ tử vong.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Hoàng Văn Tuấn xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện TLV, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với mẹ của anh là Nguyễn Thị Liên, SĐT: 0978 537 816, STK: 2315205020580 - Ngân hàng Agribank, chi nhánh Đại Tân.

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: chàng trai , hoàn cảnh , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP