Xã hội

Hy hữu chuyện cháu bé 2 tuổi ở Quảng Nam gặp nạn 'trên trời rơi xuống'

Đang ngồi ăn cơm trong nhà, cháu bé 2 tuổi bất ngờ bị bánh xe tải lăn từ con dốc dài 100 m đè trúng gây chấn thương sọ não.

Ngày 17-5, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông hết sức hy hữu khiến 2 bà cháu bị thương, trong đó cháu bé 2 tuổi bị thương rất nặng.


Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 15-5, anh N.P.A (SN 1994; ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe tải đi xuống dốc tại tuyến đường ở thôn 3 (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) với tốc độ chậm thì bất ngờ bánh trước của chiếc xe văng ra ngoài. Sau đó, bánh xe lao xuống vực phía taluy âm, lăn khoảng 100 m với tốc độ cao rồi đè lên ngôi nhà gỗ có 2 bà cháu đang ngồi ăn cơm.

Không cầm được nước mắt trước những hình ảnh đau lòng này

Hậu quả, bà Hồ Thị Thu Nga (SN 1967) và cháu ngoại tên Nguyễn Thị Mai Khiến (SN 2018; thôn 3, xã Trà Mai) bị thương. Trong đó, bà Nga bị thương nhẹ còn cháu Khiến được xác định bị chấn thương sọ não, nứt sọ… Sau khi tai nạn xảy ra, 2 bà cháu được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu Khiến được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Chiếc bánh văng ra khỏi xe, lăn vòng vèo khoảng 100 m tìm tới ngay chỗ 2 bà cháu đang ngồi ăn cơm

Thượng úy Nguyễn Thanh Phúc, Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Nam Trà My, cho biết khu vực xảy ra vụ tai nạn là đồi núi, chỉ có duy nhất 1 căn nhà của bà Nga. Khu vực đó cũng có nhiều cây cối nhưng không hiểu sao bánh xe có thể lăn vòng vèo, chỉ tông gãy 1 cây cau rồi tìm đến trúng ngay chỗ 2 bà cháu đang ngồi ăn cơm ở gần bếp, làm gãy cột nhà và đè trúng vào vùng mặt cháu Khiến.

Cháu Khiến quá đang thương, bản thân bị bệnh bít tai bẩm sinh từ nhỏ, nay tai họa lại ập xuống trên đầu

Điều đáng thương là cháu Khiến bị bệnh bít tai bẩm sinh từ nhỏ nên việc nghe âm thanh rất khó khăn. Ba mẹ cháu Khiến là hộ nghèo. Cách đây chưa đầy 2 tháng, căn nhà của 2 vợ chồng bất ngờ bị ngọn lửa thiêu rụi gây thiệt hại nặng. Trong khi chưa có tiền làm nhà, ba mẹ gửi cháu Khiến nhờ bà ngoại chăm thì tai họa lại ập đến.

Căn nhà bị cháy trụi cách đây 2 tháng, nay tai họa lại tìm đến

Biết hoàn cảnh của gia đình cháu bé, một số giáo viên công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My đã lên Facebook kêu gọi cộng đồng hỗ trợ nhưng số tiền góp được chưa bao nhiêu. Hiện tại, gia đình cháu Khiến đang gặp rất nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm để gia đình cháu vượt qua khó khăn này.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP