Du lịch

Hoàng điệp vàng rực tháng 4, gọi hè về trên xứ Huế

Khoảng đầu tháng 4, những con đường trải thảm rực rỡ báo hiệu mùa điệp vàng đã về trên xứ Huế. Sắc hoa cùng vẻ cổ kính của cố đô tạo nên bức tranh đầu hạ tuyệt đẹp.

Những ngày tháng tư, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa điệp vàng đã về trên mảnh đất cố đô. Trên những con đường ven sông Hương như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn... hoàng điệp bắt đầu bung nở, tô điểm vẻ duyên dáng cho xứ Huế. Trên các ngõ ngách khu vực kinh thành, sắc vàng cũng rực rỡ không kém.


Hoàng điệp hay điệp vàng thường nở vào khoảng tháng 5 đến tháng 8. Năm nay, ve kêu gọi hè sớm hơn mọi lần, mùa hoa vì thế cũng đến chóng hơn. Điệp vàng có dáng cây và lá tương tự phượng vĩ, nhưng bông nhỏ hơn và có màu vàng nghệ. Cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió, rồi rụng xuống đường, tạo ra thảm hoa vàng tươi sắc ở một góc phố.


Những cánh điệp bay trong gió và đáp xuống bãi cỏ tạo nên những thềm hoa mơ màng. Nhiều tay săn ảnh không ngại bấm máy, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa cố đô.


Trường THPT Chuyên Quốc Học hay Hai Bà Trưng cũng là những điểm ngắm hoa điệp vàng đẹp nhất thành phố. Loài hoa này gắn liền với cuộc sống nhiều thế hệ người dân xứ Huế, là kỉ niệm, hồi ức khó quên của tuổi học trò. Cánh hoa hòa quyện cùng màu nắng vàng ươm và sắc xanh của tán lá, vẽ nên bức tranh đầu hạ tuyệt đẹp.


Hoa rơi nhuộm vàng các con đường xứ Huế như Nguyễn Trãi, Lê Huân, Yết Kiêu, Ngô Quyền, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo. Những thảm hoa đẹp đến nao lòng như muốn níu chân người đi đường dừng lại chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.


Sắc hoa tô điểm vẻ duyên dáng cho những công trình rêu phong, in đậm dấu ấn hàng nghìn năm lịch sử. Ở phía trong Kinh thành Huế, các con đường như được thay áo mới nhờ vẻ đẹp của loài hoa đầu hạ.


Sáng sớm hay ban chiều là lúc ngắm điệp vàng đẹp nhất. Khi chiều hoặc tối muộn, hoa sẽ được người dân địa phương quét bớt để khi sớm mai, những con đường vẫn nhuộm sắc vàng tươi, không bị úa màu. Đường phố những ngày có lệnh cách ly thưa vắng đến lạ, hoàng điệp giúp tạo vẻ tươi tắn, rực rỡ thêm cho một Huế trầm mặc, bình yên.


Những cánh hoa vàng tươi sắc, chao liệng trên mặt hồ đường Lê Huân, khu vực Kinh thành Huế. Nhìn từ trên cao, những cánh hoa rơi đầy trên mặt nước, nằm san sát nhau, tạo nên bức tranh thiên nhiên có chút ma mị, đầy sức hút.

Tác giả: Trường Bùi-Hải Nhi

Nguồn tin: Zing.vn

  Từ khóa: Hoàng điệp vàng , xứ Huế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP