Xã hội

Hàng nghìn người nghẹn ngào tiễn đưa hai phi công vụ rơi máy bay ở Khánh Hoà

Hàng nghìn đồng đội, người thân, bà con và người dân địa phương đã đến Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để đưa tiễn hai phi công trẻ hi sinh trong vụ máy bay diễn tập quân sự bị rơi tại Khánh Hòa.

Sáng 16/6, Trường Sỹ quan Không quân - Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu thiếu tá Lê Xuân Trường (SN 1986, Biên đội trưởng, Phi đội 1 - Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân) và thiếu úy Đào Văn Long (SN 1998, Phi công Phi đội 1 - Trung đoàn 920) hi sinh trong vụ máy bay rơi khi thực hiện bài huấn luyện vào ngày 14/6.

Thiếu tá Lê Xuân Trường (bên trái ảnh) và thiếu úy Đào Văn Long. Ảnh do Trường sỹ quan Không quân cung cấp.

Lễ viếng và lễ truy điệu diễn ra từ lúc 9h - 11h sáng 16/6 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (đường Lý Tự Trọng, TP Nha Trang). Ban lễ tang gồm 14 thành viên do Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sỹ quan không quân - làm Trưởng ban. Ngay từ sáng sớm, có hàng nghìn đồng đội, người thân đã đến viếng, chia buồn trước sự ra đi của 2 phi công. Hình ảnh vợ thiếu tá Lê Xuân Trường ôm 2 con thơ trước bàn thờ chồng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Chị khóc đỏ hoe đôi mắt, còn 2 con cứ ngơ ngác nhìn quanh, không rõ chuyện gì đang xảy ra với người cha của mình. Thiếu tá Lê Xuân Trường và thiếu úy Đào Văn Long ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ, để lại niềm tiếc thương cho đồng đội, người thân.

Thiếu tá Lê Xuân Trường hi sinh để lại vợ trẻ và hai con thơ

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân khiêng thiếu tá Trường (ảnh trên) và thiếu úy Long lên xe.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trung tướng Lê Huy Vịnh viết trong sổ tang: “Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn này, để ổn định cuộc sống. Những hoài bão lớn lao còn dang dở của các đồng chí để lại các bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không không quân nguyện đoàn kết phấn đấu xây dựng quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc".

Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, đại tá Vũ Hồng Trung - Phó chính ủy Trường Sĩ quan Không quân, xúc động nói: “Xin hai đồng chí, người ban chiến đấu than thiết llòng tiếc thương vô hạn. Vĩnh biệt hai đồng chí, chúng tôi nguyện học tập tinh thần cách mạng, ý chí ham bay, say học, luôn kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Những hoài bão lớn lao còn dang dở, các đồng chí để lại sẽ được gia đình, con cháu, họ hang, bạn bè than hữu, bà con hang xóm, khu phố… những người ở lại sẽ đoàn kết, cùng nhau phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần bảo vệ vững chức Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin vĩnh biệt hai đồng chí !”

Đại tá Vũ Hồng Trung đọc điếu văn tại lễ truy điệu

Theo chương trình lễ tang, thi hài 2 phi công sẽ được hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc Nha Trang, sau đó gia đình đưa về an táng ở nghĩa trang quê nhà vào ngày 17/6. Trước đó, khoảng 9h10 ngày 14/6, khi đang thực hiện bài tập huấn luyện thì máy bay IAK-52 do thiếu tá Lê Xuân Trường và thiếu úy Đào Văn Long điều khiển đã gặp sự cố, rơi xuống chân hồ Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Hình ảnh đồng đội, lãnh đạo đưa tiễn thiếu tá Trường và thiếu úy Long

Thiếu tá Lê Xuân Trường sinh ngày 8/7/1986, quê quán ở thôn Cam 2, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Nơi ở hiện nay: Khu tập thể Trung đoàn 920, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa. Thiếu úy Đào Văn Long, sinh ngày 27/12/1998, quê quán ở thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Tác giả: CÔNG HOAN - VĨ CẦM

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP