Cuộc sống

Em từ chối tôi nhưng nói chuyện vẫn rất tình cảm

Đến giờ là ba tháng, tôi vẫn kiên trì theo đuổi em.

Tôi 24 tuổi, em 22 tuổi, càng nói chuyện tôi càng thích tính của em, thật sự em rất dễ thương, biết điều và vô tư. Trong suốt hai năm, tôi chỉ coi em như bạn, luôn theo đuổi những cô gái khác có ngoại hình ưa nhìn, cá tính mạnh để rồi mọi cố gắng đều về vô nghĩa. Mỗi lần theo đuổi các cô gái, tôi lại kể cho em nghe, trong các câu chuyện em đều an ủi tôi. Sau nhiều lần tán tỉnh, tôi vẫn cô đơn, trong lòng cảm thấy chán nản, suy nghĩ sẽ không yêu ai nữa.

Ảnh minh họa.

May mắn, tôi được em nói chuyện, nghe tâm sự. Cứ thế tôi thích em lúc nào không hay, những ký ức thời xưa bên em ùa về càng khiến tôi có nhiều lý do để thích em. Tôi bắt đầu theo đuổi em, nói chuyện trêu đùa về tình cảm trai gái. Thật lạ là em không nhận ra tình cảm của tôi. Đến một ngày nọ, tôi quyết định tỏ tình, em nói coi tôi là bạn và trêu trọc tôi nên quay lại với mấy người trước đó. Phải chăng em không thích tôi vì tôi đa tình, không chung thuỷ? Đến giờ là ba tháng, tôi vẫn kiên trì theo đuổi em và mỗi lần nhắc đến vấn đề này, tôi lại nhận được câu trả lời như các lần trước. Xin hỏi tình cảm của em đối với tôi như thế nào và tôi phải làm gì đây? Tôi sợ mất em, mặc dù em nói chưa có người yêu.

Tác giả: Khánh

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: tình cảm , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP