Pháp luật

Đang nhậu nhớ hận cũ, vác dao đi truy sát cụ bà

Ngồi uống rượu một mình, Nguyễn Thảo chợt nhớ đến mâu thuẫn với gia đình hàng xóm trước đó, liền vác dao đi truy sát người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình.

Ngày 16-8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Thảo (52 tuổi, ngụ tỉnh Long An) y án 7 năm 6 tháng tù về 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Bị cáo Nguyễn Thảo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, chiều 19-8-2016, Thảo ngồi uống rượu một mình thì chợt nhớ đến mâu thuẫn với bà Đinh Thị Ngọn (73 tuổi, ở cùng địa phương) trước đó, liền lấy dao rồi tìm đến nhà bà Ngọn để trả thù.

Gặp bà Ngọn, Thảo chém liên tiếp vào đầu hàng xóm. Nghe tiếng mẹ la hét kêu cứu, anh Trần Thanh Nhã vội vã chạy đến cũng bị Thảo chém. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên 2 mẹ con bà Ngọn thoát chết nhưng người mẹ bị thương tật tỉ lệ 30%, riêng anh Nhã bị thương tích tỉ lệ 6%. Mặc dù bà Ngọn không yêu cầu xử lý hình sự đối với kẻ cố ý giết mình nhưng Thảo vẫn bị truy tố.

Thảo có bệnh tâm thần phân liệt, giai đoạn thuyên giảm không hoàn toàn, hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội "Giết người", 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Tác giả: Quốc Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP