Pháp luật

Côn đồ đuổi chém nhân viên bến xe: "Đợi đấy, tý tao quay lại"

Bức xúc vì khách không nộp tiền còn chửi bới, chị Giang nói: "Có 4 nghìn không trả còn nói cái gì nữa". Sau đó, người phụ nữ trên xe SH nhảy xuống, rút gậy sắt lao vào tấn công.

bx13 1467004038227 3 0 340 660 crop 1467044680494 png

Đến tối 27/6, CA phường Lê Lợi và Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục làm rõ nhóm côn đồ cầm dao, kiếm lao vào tấn công nhân viên bến xe Vinh khiến 2 người bị thương trước đó vào chiều 24/6.

Cơ quan công an cho biết, hiện đã lấy các đoạn video an ninh từ Bến Xe Vinh để thu thập chứng cứ. Bước đầu, cơ quan chức năng cũng đã khoanh vùng được một số đối tượng có tham gia trong vụ việc ẩu đả trên.

Sau 3 ngày xảy ra sự việc, nạn nhân Chu Thị Hà Giang (35 tuổi, nhân viên thu phí cổng Bến xe Vinh) vẫn còn thấy "ớn lạnh" khi nhắc đến chuyện bất ngờ bị người phụ nữ lao vào tấn công rồi bị nhóm thanh niên cầm dao, kiếm truy đuổi.

Chị nhớ lại, chừng 11h45’ trưa 24/6, một nam thanh niên chở theo người phụ nữ trùm kín mặt đi xe SH từ trong bến xe ra. Khi ra ngoài, các nhân viên thu phí gọi với theo để nói 2 người này đóng 4000 đồng tiền phí theo quy định khi vào bến lấy, gửi hàng.

Bị yêu cầu nộp phí, người phụ nữ ngồi sau xe máy liền phản ứng gay gắt rồi văng tục chửi bới 2 nữ nhân viên thu phí.

t1 1467044380899
Cổng bến xe nơi xảy ra vụ ẩu đả

Bức xúc vì khách không nộp tiền phí còn chửi bới, chị Giang liền nói: "Có 4 nghìn không trả còn nói cái gì nữa".

Sau câu nói ấy, người phụ nữ trên xe SH nhảy xuống, rút gậy sắt 3 khúc lao vào tấn công chị Giang và chị Nguyễn Thị Nga ngồi cạnh đó.

Bị đánh bất ngờ, chị Giang và chị Nga ngã xuống đất. Người phụ nữ trên tiếp tục cầm gậy lao vào vụt tới tấp vào người 2 nữ nhân viên thu phí.

t4 1467044380917
Chị Giang vẫn chưa hết bàng hoàng

Bị đánh đau, 2 nhân viên hét lên rồi vùng chạy. Phát hiện sự việc, các nhân viên nam chạy tới can ngăn nhưng cũng bị người này cầm gậy sắt đe doạ đánh.

Chị Nguyễn Thị Nga đang mang thai tháng thứ 6 vẫn còn sợ hãi nhớ lại: "Chị Giang bị đánh ngã giữa đất, tôi thấy thế vào can thì bị người này cầm gậy đánh mạnh vào đầu khiến chiếc mũ cối lõm vào. Cũng may hôm đó có đội mũ cối không thì không biết ra sao".

Đến tận bây giờ, chị Nga vẫn còn hoảng hốt và thầm cảm ơn sự may mắn khi bị người phụ nữ trên đánh nhưng vết thương không nghiêm trọng. Nếu không, đang mang thai và chữa trị vết thương sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Sau ít phút gây náo loạn, người phụ nữ cùng nam thanh niên bỏ đi và không quên để lại lời nhắn: "Đợi đấy, tý tao quay lại".

bx16 1467004038251
Người phụ nữ cầm gậy đánh chị Giang ngã rồi tiếp tục đánh chị Nga

Cứ nghĩ chỉ là lời đe doạ suông, nhưng chừng 15 phút sau, người phụ nữ trên tay cầm đao xông vào đe doạ các nhân viên.

Tiếp đó, chừng 10 nam thanh niên tay cầm dao, kiếm cũng xông vào truy đuổi các nhân viên tại bến khiến ai nấy bỏ chạy tán loạn.

Thấy nhóm côn đồ cầm dao, kiếm, các nhân viên chỉ còn biết cách bỏ chạy và báo cáo lên cấp trên để báo cơ quan công an đến trợ giúp. Khi không tìm được các nhân viên, nhóm côn đồ trên đã đe doạ thêm một số người rồi tẩu thoát.

bx10 1467004038520
Người phụ nữ cầm theo đao truy sát các nhân viên trong bến

"Lúc đó, sợ quá chúng tôi chỉ biết bỏ chạy. May mà chạy kịp thoát nhóm người đó chứ không giờ cũng bị chém rồi. Lúc lên văn phòng trên này để trốn và báo lãnh đạo, ai cũng run sợ. Cứ nghĩ chỉ có trong phim ai ngờ mình lại bị", chị Nga kể.

Lúc xảy ra sự việc, nhiều hành khách sợ hãi tìm cách bỏ chạy còn các nhà xe gần đó cũng đóng cửa vì sợ bị vạ lây.

Sau vụ ẩu đả, chị Giang bị người phụ nữ đánh bầm tím ở đùi, vai và tay. May mắn chị Nga sức khoẻ ổn định.

bx3 1467004037963
Gặp ai, người phụ nữ này cũng đe doạ.

Ông Nguyễn Đức Tú - Phó Trưởng bến xe Vinh cho biết, giữa nhóm người trên không có mâu thuẫn gì với các nhân viên mà chỉ bột phát lúc thu phí. Hiện ông đã làm báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng để vào cuộc làm rõ sự việc.

Tác giả bài viết: Ngọc Tú

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP