Cuộc sống

Có bạn trai rồi mà tôi lại rung động vì người sắp cưới vợ

Người tán tôi 6 năm trước quay lại nói yêu tôi. Tôi không biết mình yêu thật hay đang ngưỡng mộ sự thành đạt của anh.

Tôi 26 tuổi, sống và làm việc tại thành phố, có công việc bình thường, lương thấp, tôi chấp nhận vì được làm việc thoải mái. Tôi đã có bạn trai. Gần đây, người tán tôi 6 năm trước lại quay lại nói chuyện với tôi rất nhiều, nói yêu và còn nhớ tôi, cuối tháng 10 năm nay anh sẽ cưới vợ. Vấn đề là tôi lại bị lung lay khi anh nói vẫn còn tình cảm với tôi, nếu tôi đồng ý thì sẽ cưới tôi chứ không phải người vợ sắp cưới kia. Tôi không biết mình yêu thật hay đang ngưỡng mộ sự thành đạt của anh ấy nữa.

Ảnh minh họa.

Tôi cũng không muốn bỏ người hiện tại vì anh rất tốt, cần tôi ở bên. Anh phải đi làm ngày đêm để phụ giúp gia đình. Một phần nữa, tôi thấy người vợ sắp cưới của anh kia tội nghiệp quá khi anh ấy vẫn còn dành tình cảm cho tôi. Tôi đã từ chối tình cảm từ người ấy, không muốn nói chuyện nữa bởi sợ sẽ thay đổi quyết định, làm nhiều người buồn. Hy vọng tôi làm đúng để sau này không phải hối hận về những gì mình đã làm, tôi không muốn làm tổn thương đến bất kỳ ai. Mong được các bạn tư vấn giúp.

Tác giả: Dung

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: cưới vợ , bạn trai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP