Pháp luật

Chạy qua hàng xóm kêu cứu rồi gục chết trước cửa nhà

Nghe tiếng kêu cứu, bà Lý mở cửa thì tá hoá phát hiện người hàng xóm gục ngay trước nhà mình.

Sáng 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị H. (SN 1964, trú thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, hơn 22 giờ khuya ngày 1/10, bà H. ôm vết thương trước ngực từ nhà mình chạy sang nhà hàng xóm là bà Trương Thị Lý (SN 1963) kêu cứu.

Nhà bà Lý nơi bà H. gục chết

Bà Lý mở cửa thì tá hoả phát hiện bà H. gục trước hiên nhà. Quá sợ hãi, bà Lý cũng chạy đi hô hoán bà con hàng xóm xung quanh đến giúp đỡ, đồng thời gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Song khi mọi người quay lại đã quá muộn, bà H. đã tử vong.

Một cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nạn nhân tử vong do 2 nhát dao trước ngực. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Tác giả: Sơn Tùng

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: hàng xóm , án mạng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP