Xã hội

Bé trai 8 tuổi ở Đắk Lắk rơi xuống giếng bỏ hoang, sâu 20m

Theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 12/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng bỏ hoang ở đường Đinh Núp (TP Buôn Ma Thuột).

Chiếc giếng này bị bỏ hoang, sâu 20m. Ảnh: Vietnamnet


Theo tin tức ban đầu, vào tối ngày 11/1, người dân phát hiện cháu NVDĐ (8 tuổi) bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang (tại địa chỉ 80 Đinh Núp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột). Ngay sau đó bố của cháu bé là anh NVP (44 tuổi) lao xuống giếng để cứu cháu. Tuy nhiên, do giếng sâu nên cả hai bố con này đều bị mắc kẹt dưới giếng.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để cứu bố con anh P.

Được biết, cái giếng này bị bỏ hoang, sâu khoảng 20m, diện tích miệng giếng rất nhỏ nên rất khó tiếp cận.

Bé trai được giải cứu lên trên. Ảnh: Báo Giao thông

Theo báo Người lao động, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cho hay, ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn với tinh thần quyết tâm cao độ. Sau 7 phút đã đưa được cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP