Cuộc sống

Bạn trai đột nhiên nói chia tay tôi vì người anh thương nhất đã trở về

Anh nói sẽ không liên lạc gì với tôi nữa, như vậy chỉ làm tôi buồn thêm, với lại anh cũng xấu hổ với tôi lắm.

Tôi 32 tuổi, quen anh qua mạng xã hội. Anh là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước. Tôi là nhân viên văn phòng của công ty nước ngoài. Anh ly hôn và có con đang học cấp một. Tôi là mẹ đơn thân của bé 3 tuổi, chưa từng kết hôn. Chúng tôi nhanh chóng "quan hệ" với nhau trong vòng 2 tuần từ khi quen biết. Tôi cảm thấy anh rất hiền và thật lòng. Công việc anh phải đi nhiều, đến đâu cũng chụp ảnh gửi tôi.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi yêu nhau một thời gian thì anh đột nhiên nói lời chia tay tôi. Anh bảo người anh thương nhất đã trở về bên anh, tôi hãy quên anh đi. Anh nói sẽ không liên lạc gì với tôi nữa, như vậy chỉ làm tôi buồn thêm, với lại anh cũng xấu hổ với tôi lắm. Khi nào nguôi ngoai rồi gặp nhau và xin tôi đừng nhắc chuyện cũ, anh nói hãy tha thứ cho anh và xem nhau như bạn. Thật ra tôi không đến mức lăn xả vào người đàn ông mới quen biết nhưng quả thực là tôi yêu anh quá nhiều dù mới quen nhau không lâu. Tôi phải làm sao để quên anh đây.

Tác giả: Phương

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: bạn trai , chia tay

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP